
Trò chơi kinh dị chữa khỏi bệnh trầm cảm của tôi
Hoàn thành
Chữa Lành
Dịch giả : Khỉ Ăn Chuối
(12/12)
chương
11
lượt xem
0
theo dõi
Trò chơi kinh dị giáng lâm. Trước khi tham gia trò chơi: Tôi không được cha thương, không được mẹ yêu, thường xuyên bị đánh đập, bị trầm cảm nặng mà còn phải dậy sớm nấu cơm cho cả nhà.
Sau khi tôi tham gia trò chơi: Lúc lạnh, quỷ búa tặng tôi một chiếc áo bông thật dày.
Lúc đói, quỷ chết đuối làm đầu bếp cho tôi.
Lúc rãnh rỗi nhàm chán, quỷ tóc dài lại đưa bím tóc làm búp bê cho tôi thắt chơi...
Người chơi ngạc nhiên: [ Bộ chúng ta cùng chơi một trò chơi thật à? ]
Bình luận