Chương 83 - Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu
                    🔥 Mời bạn theo dõi page 
                    
                        Gợi Ý Truyện Zhihu
                     
                    để đọc sớm nhất các truyện mới nhất!
                
                
                
                     Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa 
 
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa,
 
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.
 
Ai lên xứ Lạng cùng anh,
 
Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em.
 
Tay cầm bầu rượu nắm nem,
 
Mảng vui quên hết lời em dặn dò.
 
Gánh vàng đi đổ sông Ngô,
 
Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương.
 
Vào chùa thắp một nắm hương,
 
Miệng khấn tay vái bốn phương chùa này.
 
Em đi tìm bạn anh đây,
 
Bạn thấy em khó bạn nay chẳng chào.
 
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
 
 
                
                
                
                
                
            Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa,
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.
Ai lên xứ Lạng cùng anh,
Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em.
Tay cầm bầu rượu nắm nem,
Mảng vui quên hết lời em dặn dò.
Gánh vàng đi đổ sông Ngô,
Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương.
Vào chùa thắp một nắm hương,
Miệng khấn tay vái bốn phương chùa này.
Em đi tìm bạn anh đây,
Bạn thấy em khó bạn nay chẳng chào.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
                
     Báo cáo
                Nếu phát hiện thiếu chương hoặc bất kỳ vấn đề nào, hãy phản hồi cho tôi! :)